Cái chết bi thảm của nàng dâu bị chôn sau nhà mẹ chồng: Bùng nổ âm mưu tàn độc của người chồng và bà mẹ nhẫn tâm.
Ngày 6 tháng 3 năm 2018, Takahito Yatani, 36 tuổi, sống tại Kashiwa, tỉnh Chiba, Nhật Bản, đã đến đồn cảnh sát báo vợ mình, Maiko Yatani, 30 tuổi, mất tích hai ngày. Takahito cho biết hai người đã cãi nhau vào ngày 4 tháng 3, sau đó Maiko rời khỏi xe và không rõ tung tích. Cảnh sát Chiba đã tiến hành tìm kiếm nhưng không tìm thấy manh mối nào trong nhiều tháng. Gia đình Maiko và Takahito đã phát tờ rơi và đăng thông tin lên mạng để tìm kiếm. Tuy nhiên, khi xem lại camera tại khu vực xảy ra sự việc, cảnh sát phát hiện không có hình ảnh nào của Maiko và không có dấu hiệu cho thấy cô đã rời khỏi xe như Takahito đã khai báo.
Thi thể của chị Maiko bị chôn phía sau nhà mẹ chồng, bà Emi. Sau khi có dấu hiệu khả nghi, Takahito đã bị cảnh sát triệu tập và thú nhận giết vợ. Cảnh sát đã khai quật và tìm thấy thi thể đang phân hủy, xác nhận là Maiko. Đáng chú ý, bà Emi đã giúp con trai che giấu tội ác, cho biết bà chỉ muốn bảo vệ con trai và đã hứa sẽ giúp đỡ hắn.
Mâu thuẫn giữa vợ chồng Maiko do bà mẹ chồng quái tính dẫn đến một vụ giết người trong cơn nóng giận. Ban đầu, vụ việc được cho là hành động bộc phát, nhưng điều tra sâu hơn cho thấy đó là một âm mưu thâm độc của cả mẹ con Emi và Takahito. Takahito, một nhân viên ngân hàng thành đạt, gặp Maiko khi cô vào làm việc tại ngân hàng sau khi tốt nghiệp đại học năm 2010. Họ kết hôn vào tháng 2 năm 2012, được bạn bè và người thân chúc phúc. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hạnh phúc gia đình là một bi kịch mà không ai biết, khiến nhiều người ngưỡng mộ khi nhìn vào nụ cười của Maiko trong ngày cưới và những gì cô chia sẻ trên mạng xã hội.
Kết cục của Maiko thật bất ngờ khi cô bị giết bởi chính người chồng mà cô yêu thương, cùng sự đồng lõa của mẹ chồng Emi, người có tình thương mù quáng với con trai. Emi đã nuôi dạy Takahito một cách nghiêm khắc và can thiệp vào mọi vấn đề của hắn, khiến mối quan hệ giữa Maiko và Takahito luôn căng thẳng. Dù trên Facebook vẫn còn hình ảnh hạnh phúc của họ, nhưng sau khi Maiko sinh con gái vào năm 2016 và quyết định làm nội trợ, mâu thuẫn giữa cô và mẹ chồng càng trở nên gay gắt.
Maiko không được mẹ chồng, bà Emi, chấp nhận về cách dạy con và quán xuyến nhà cửa. Takahito, con cưng của mẹ, chỉ nghe lời bà và không coi trọng ý kiến của Maiko. Emi, bà mẹ cuồng con, thậm chí đã lên kế hoạch giết con dâu. Takahito cho rằng việc nhà là của phụ nữ, anh chỉ kiếm tiền và không giúp gì cho vợ. Bà Emi thường can thiệp, làm mâu thuẫn giữa Maiko và Takahito gia tăng. Cả hai đã bàn bạc và quyết định giết Maiko để giải quyết vấn đề. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2018, họ đã lén lút đào một cái hố sau nhà.
Ngày 43, Takahito đã giết Maiko trong xe hơi và chở xác đến nhà mẹ. Họ cùng nhau chôn xác Maiko rồi báo cảnh sát về việc nạn nhân mất tích. Đến ngày 187, cả hai bị bắt vì tội giết người và phi tang thi thể, hiện đang tạm giam chờ xét xử. Nguồn: tokyoreporter, xuehua.










Source: https://afamily.vn/cai-chet-tuc-tuoi-cua-nang-dau-bi-chon-xac-sau-nha-me-chong-he-lo-am-muu-tham-doc-cua-ga-chong-va-ba-me-mau-lanh-20180814150502408.chn